Có lẽ phải cần có một tâm hồn nhạy cảm, những thi sĩ mới hoàn toàn có thể viết nên được những vần thơ 7 chữ tuyệt vời như thế. Hãy cùng điểm qua những bài thơ 7 chữ hay nhất về mưa, tình yêu, mùa xuân nhé !
Những bài thơ 7 chữ hay nhất về mùa xuân
Những bài thơ 7 chữ hay nhất về mùa xuân là chùm thơ viết về những xúc cảm vào thời gian xuân sang. Trong bốn mùa có lẽ rằng mùa Xuân luôn là mùa với những sự thưởng thức tuyệt vời nhất. Khác với cái nắng gắt chói chang của mùa hạ, hay cái rét của mùa đông nóng bức hay cái buồn bã của mùa thu lá rơi. Mùa xuân mang trong mình một sức sống tươi tắn thừa kế của những mùa khác nhưng lại ở mức độ vừa phải thoải mái và dễ chịu, như cái tiết trời se se thoáng mát, cái nắng vừa đủ ấp và khoảng trống bình yên trong vắt .
Hãy cùng cảm nhận những bài thơ 7 chữ hay nhất về mùa xuân nhé !
1. Một chút mùa xuân
Một chút mùa xuân ngời trong nắng
Hẹn gót chân em ở cuối đường
Em có nghiêng nghiêng bờ vai xuống
Để thấy mùa xuân như tóc vương.
Một chút mùa xuân còn đứng đợi
Em có kịp về giữa phố xa
Nhớ nhé mùa xuân ngân tiếng gọi
Ngàn năm em vẫn cứ như là…
Em đến gọi hương nồng trong gió
Một chút mùa xuân rất tinh khôi
Nắng đến bên em rồi ở trọ
Mùa xuân hò hẹn giữa tim người.
Bài thơ là hình ảnh một chút ít mùa xuân mà đã đẹp đến nao lòng, mong ước nơi màu xuân tươi đẹp là được yêu thương được đoàn viên, được hẹn hò sớm hôm với mối tình đã chớm nở trong tiết trời mùa xuân
2. Thơ tình mùa xuân
Ong bướm dập dìu trẩy hội xuân
Trời xanh khoe áo mới trong ngần
Cánh chuồn cõng nắng lang thang dạo
Hoa lá reo cười theo gió ngân.
Long lanh châu ngọc đậu trên cành
Mơn mởn mai đào nhú nụ xanh
Én liệng trời cao vui nắng mới
Xuân về rộn rã biết không anh.
Cau trắng trầu xanh vẹn ái ân
Tình chân son sắt mãi thơm nồng
Lòng em ngan ngát hương xuân ấy
Trao hết cho anh chẳng ngại ngần.
Anh thấy không anh nắng rất hồng
Nồng nàn như thuở ấy tân hôn
Nhìn em bỡ ngỡ anh âu yếm:
Yêu quá em tôi vợ của chồng!
Xuân này và cả những xuân sau
Mình vẫn bên nhau đến bạc đầu
Viên mãn ấm nồng vui hạnh phúc
Nghìn năm muôn kiếp mãi yêu nhau.
Bài thơ là hình ảnh đám cưới khi xuân về, nhân ngày mùa xuân trăm hoa đua nở thì mối duyên cũng bén và nên nghĩa vợ chồng, mong rằng tình nghĩa vợ chồng sẽ mãi như mùa xuân luôn đơm hoa kết trái, giàu sức sống và mãi luôn tươi đẹp
3. Mùa xuân về
mùa xuân nằm phơi mình trên cỏ
trong làn nắng ấm. Anh một mình
với buổi sáng, ly cà phê đá,
nghe sớm mai thủ thỉ chuyện tình
mùa xuân nằm phơi mình trên ghế
trong làn nắng quái. Anh thẩn thờ
nhìn sợi dây áo hững hờ tệ
quấn quít che nét đẹp nàng thơ
mùa xuân nằm hớ hênh như lá
trần truồng, như bầu trời không mây.
Anh tiếc rẻ, che lại đôi mắt
trộm liếc em qua kẽ ngón tay
mùa xuân nằm dưới cặp kính mát
che mất đi đôi mắt hồ thu.
Hắt bóng anh lượn lờ trước mặt
nỗi khát thèm cọng với dại khờ
mùa xuân nằm trên ngọn đồi nhỏ.
Anh bắt chước, bước lại nằm bên
như bóng nắng vất vả, khốn khó
anh mò mẫm lại khoảng tình quen
Xuân về với bao khoảng chừng thời hạn nhà nhã ngồi ngắm gió mây nghĩ một chút ít về mối tình cũng đã rất đẹp hệt như chính mùa xuân vậy, xuân mang bao tình yêu đẹp đến với khắp nhân gian
4. Mùa xuân vắng
Thơ thẩn thời gian chắp cánh bay
Vẫn nhớ bóng ai đến hôm nay
Mùa xuân đã tới mùi hoa lá
Vẫn chờ đóa hoa mà chẳng may
Thơ thẩn thời gian chắp cánh bay
Từng trạm thương tiếc sao giải bày
Mùa xuân đã thơm mùi hương khói
Chợt thương chợt gọi chợt tỉnh say
Thơ thẩn thời gian chắp cánh bay
Dù cho bóng em đã phai gầy
Mùa xuân đã đêm mùi xa vắng
Đâu ai bên cạnh vẫn cầu may
Thơ thẩn thời gian chắp cánh bay
Sợ bóng em xa sợ đổi thay
Mùa xuân thăm viếng bao lần thiếu
Phòng ngủ lạnh lẽo nói sao đây
Bài thơ là nỗi thơ thẩn ở ngày xuân vì đã trót đánh mất đi hình bóng ai quen thuộc thuở nào, để giữ tiết trời tươi đẹp của mùa xuân lại cảm thấy quá thông thường vì đơn thuần là khoảng trống kia để lại trong lòng quá lớn chẳng còn nụ cười nào hoàn toàn có thể lấp đầy
5. Thời gian trôi
Quay đi quẩn lại đã mùa xuân
Ngồi xuống đề ghi câu chúc mừng
Hình bóng lụa là muôn màu sắc
Ghi lời chúc tết em vui không
Quay đi quẩn lại đã mùa xuân
Dù xa dù cách trông như gần
Phảng phất nơi nào xa nhau đó
Ghi lời chúc thăm để nhớ em
Quay đi quẩn lại đã mùa xuân
An khang thịnh vượng ngập phủ năm
Tiếng thảo lời thơm trên trang giấy
Viết mấy dòng thơ thật tự lòng
Quay đi quẩn lại đã mùa xuân
Mang mang sầu vắng dù một thân
Than thở với xuân mùi hương sắc
Trên giường bên gối nhắc nhủ mong
Bài thơ với vòng lặp thời hạn xuân đên và xuân đi gợi cho người đọc cảm xúc thời hạn luôn vội vã trôi nhanh chẳng chờ đón về ai, nhất là những khoảng chừng thời hạn càng niềm hạnh phúc như mùa xuân thì lại trôi qua rất mau
6. Mùa xuân gợi nhớ
Đây cánh hoa mai rụng trước nhà
Đâu rồi xác pháo những năm qua?
Đâu câu đối đỏ thơm mùi mực?
Đâu dĩa bánh chưng cúng ông bà?
Tất cả giờ đây phai nhạt rồi
Chỉ còn trong tôi ký ức thôi
Một thuở xuân về bên bếp lửa
Nấu bánh thâu đêm… rộn tiếng cười
Dẫu biết xuân về xuân lại đi
Phượng đỏ hạ sang có lạ gì
Lũ ve rên rỉ sầu ly biệt
Người hỡi! Buồn không cảnh chia ly?
Đất trời luân chuyển hợp rồi tan
Xuân đến muôn hoa nở để tàn
Xuân đi trong lòng bao nuối tiếc
Gợi nhớ tình buồn đã vỡ tan!
Cùng với xã hội ngày càng tăng trưởng thì mùa xuân có vẻ như đã đánh mất truyền thống của nó bởi những thứ mới đã thay đổi, thời xưa xuân luôn có pháo nổ râm rang câu đối đỏ hay truyền thống cuội nguồn nấu bánh mừng tết bên nhà bếp lửa giờ đây có mấy ai giữ được mãi mùa xuân .
8. Cho những mùa xuân lưu lạc
Em có nghe mùa đông đã qua
Rồi xuân sẽ đến có chăng là
Trong xuân nay vẫn còn băng giá
Tan tác tình ta giữa phong ba
Ðã mười năm em có nhớ chăng
Hương xuân mờ nhạt tận cung hằng
Ý xuân vương xót tình luân lạc
Trời đất ngậm ngùi sao với trăng !
Ðau suốt một đời ai có hay
Một nửa lưu vong,với tù đày
Nửa kia là hận thù chinh chiến
Xuân cũng tàn theo nỗi đắng cay
Năm tháng trôi đời ta rất xa
Biển trời sông nước mãi bao la
Rồi thời sẽ hết tình sẽ chết
Hững hờ chi tình cũ đã già …
Bài thơ là tiếng lòng gửi đến mùa xuân có còn ham chơi lưu lạc nơi nào hãy thực sự về nơi đây để xua tan đi cơn gió lạnh của mùa đông. Qua bài thơ tất cả chúng ta cũng thấy được rằng dù là ai cũng rất mong mùa xuân mời sẽ đến, so với mùa xuân là một tình cảm đặc biệt quan trọng
9. Còn mãi mùa xuân
Em dấu mùa xuân trên đôi môi
Cho anh say mộng mấy hôm rồi
Chiêm bao lạc giữa đêm thần thoại
Chỉ một mùa xuân ngỡ nửa đời
Tìm lại cho nhau nửa cuộc đời
Ngỡ rằng đã mất thuở đôi mươi
Ta còn yêu mãi còn yêu nữa
Mặc kiếp tình si mộng nửa vời
Em nếu còn yêu, anh cũng si
Dù cho ngày tháng bỏ ta đi
Dù đời pha tóc màu sương trắng
Dù có ngàn xa chẳng ngại chi
Xuân thì rồi cũng sẽ đi qua
Nhưng lúc bên nhau vẫn đậm đà
Em viết thơ hồng anh viết nhạc
Ru đời nhau thắm khúc tình ca
Xuân trong bài thơ cũng hoàn toàn có thể hiểu như thể khoảng chừng thời hạn thanh xuân của đôi trẻ, vốn là khoảng chừng thời hạn đẹp nhất nhưng lại lạc nhau ở lúc đôi mươi có lẽ rằng còn quá trẻ để suy nghĩa thấu đáo nhưng sau này nếu có gặp lai nhau thì cũng sẽ một lần lại trở lại thời xuân xanh trở về tuổi đôi mươi tình cảm vẫn đậm đà
10. Đây mùa xuân tới
Đã hết ngày đông, nắng đẹp trời
Trong vườn bướm lượn với hoa tươi
Trên giàn thiên lý oanh đùa cợt
Dưới gốc mai già sáo ỷ ơi !
Thánh thiện đàn ngâm hòa điệu hát
Hồn nhiên gió thổi vọng môi cười
Tình xuân ấm áp như hơi thở
Nếu phải xa lòng nhớ chẳng vơi !
11. Em chợt gọi mùa xuân
Đông còn nằm vạ sau cuống lá
Đong đưa lạnh lẽo khẵng khiu cành
Mùa xuân len lén về ngang phố
Mây xám tương tư chút nắng hanh
Bỗng dưng chợt thấy môi em ngọt
Hồn ngất ngây theo gió đông tàn
Mưa Xuân tựa tấm màn sương mõng
Buông kín khuê phòng em điểm trang
Thẹn thùng mộng ước em che dấu
Mùa xuân rộn rã ở trong lòng
Xuân này chàng đến trao quà cưới
Bẽn lẽn em chờ tự cuối đông
Em mặc chi áo dài màu đỏ
Làm tủi lòng đau chiếc lá khô
Vẫn ước mong mùa Xuân còn mãi
Để đời đời ta mãi yêu nhau
Ước gì đến được tinh cầu mới
Loài người chỉ có tuổi hai mươi
Tình yêu tha thiết từ nguyên thuỷ
Nhớ anh nhiều em chợt gọi Mùa Xuân
Những bài thơ 7 chữ hay nhất về tình yêu
Những bài thơ 7 chữ về tình yêu là những san sẻ về mọi sắc thái cảm hứng trong tình yêu. Trong đời sống, có sống sót một thứ tình cảm rắt đẹp mang tên là Tình Yêu .
Ai trong mỗi tất cả chúng ta trong cuộc sống một lúc nào đó cũng sẽ đên đúng thời gian, gặp đúng người. Người đó sẽ là người khiến bạn dừng chân là người khiến bạn không ngại ngần muốn dang đôi tay đến bên và che chở họ suốt cuộc sống, đó là lúc bạn đang yêu, đã yêu, và sẽ yêu. Hãy cùng điểm qua những bài thơ 7 chữ về tình yêu hay ý nghĩa nhất .
1. Chiều vắng
Thơ : Ngọc Liên
Ngọn gió heo may thoảng giữa đời
Cho niềm tiếc nhớ mãi không vơi
Tình em gửi trọn về phương ấy
Nguyện ước hôm nao quyết chằng dời.
Cùng đắp xây nha giấc mộng tình
Mơ vần hạnh phúc chẳng điêu linh
Niềm yêu một thuở nào phai úa
Chốn cũ còn đây chuyện chúng mình.
Mộng nhé xin đừng vỗ cánh bay
Tình ơi hãy rót mãi cho đầy
Vần thơ em dệt chiều hôm ấy
Có cả hương hoa sợi nhớ gầy.
Tình đó trong em vẫn ngập đầy
Bao mùa kỷ niệm cứ hoài say
Chiều nay lối cũ sầu hiu hắt
Bởi vắng anh rồi gió lắt lay!
2. Mãi yêu thương
Thơ : My Chau Nguyen
Đã nguyện bên em đến cuối đời
Cho dù thế sự có đầy vơi
Bao người ban tặng lời chúc phúc
Dẫu khó mai sau chẳng thể dời
Đi nhé em yêu trọn đường tình
Cho dù kiếp sống có điêu linh
Sắc cầm đôi lứa tròn duyên ước
Ta sẽ về nơi chốn thanh bình
Mặc cho mưa gió lạnh lùng bay
Yêu thương hai đứa vẫn đong đầy
Mong lần ước hẹn là sau cuối
Ân ái bên nhau suốt đêm ngày
Thương mến trao nhau mãi cứ đầy
Như rượu uống dần men rượu say
Gọi nhau thắm thiết”mình ơi” nhé
Mãi mãi yêu thương trọn kiếp này.
3. Ký ức yêu thương
Thơ : Lê Đình Vân
Thoảng nghe ký ức gọi trong đêm
Yêu thương theo gió hát bên thềm
Ngân vang mãi khúc tình ca ấy
Ta đã bên nhau ấm môi mềm.
Hỡi người yêu dấu của ta ơi
Dệt chi mộng thắm quá xa vời.
Riêng ta đêm đen sầu quạnh quẽ
In dấu trong tim một bóng người.
Giấc mơ hôm nào vẫn quanh đây
Tình mau phai nhạt nét môi nầy
Kỷ niệm hôm nào trôi xa ngái
Thu buồn nghiêng bóng dệt vầng mây
Tình ái hôm nào vẫn trong tôi
Câu hát yêu thương vẫn gọi mời
Sao em đành lòng trong lặng lẽ
Cất bước theo chồng…để sầu khơi??
4. Có một thiên đường
Tác giả : Nguyễn Hùng
có áng mây trời lãng đãng trôi
có đóa tin yêu rụng xuống đời
có đôi mắt chớp ngây thơ lắm
có nụ cười hồng thắm trên môi
có người ngớ ngẩn chuyện yêu thương
có hơi thở nhẹ ẩm đêm sương
có phàm nhân ngỡ mình thi sĩ
có những bài thơ rất tầm thường.
có chiều mưa bụi ướt mắt môi
có niềm tâm sự gởi đâu rồi?
có gót chân ai đang bước vội
có vầng trăng lẻ vỡ làm đôi
có một mảnh đời trót hư hao
có mớ hàng trang dĩ vãng nào
có những đêm dài không muốn ngủ
có người chờ sáng mới chiêm bao
có người em nhỏ ngây thơ lắm
có tà áo mới rất trinh nguyên
có gian dối luồn trong khóe mắt
có kẻ điên đi kiếm muộn phiền
có nghĩa gì đâu một bóng hình
có nụ tình câm chết lặng thinh
có người sắp chết còn mơ mộng
có gã mù chờ đón bình minh
có một chút hiểu lầm nho nhỏ
có gì lạ lắm ở trong em
có tình tưởng có nhưng không có
có thể đành lòng gian dối thêm?
có kẻ điên mới cho mình tỉnh
có người tỉnh mới biết mình điên
có mảng tâm tư vừa nhuốm bệnh
có chút tâm hồn chợt lãng quên
có nàng thiếu nữ rất đoan trinh
có đôi mắt chớp đẩy đưa tình
có điều định nói sao chưa nói?
có người vừa lạc mất niềm tin
…
có một bài thơ toàn chữ có
có một thiên đường, có hay không?
có tĩnh mạch nào hồng máu đỏ
có quả tim nồng đã lạnh đông.
5. Có những ngày không nhau
Ngày không nhau đêm đầy nỗi nhớ
Giọt sương khuya lạnh buốt vai gầy
Ngày không nhau gió về trăn trở
Nghe cõi lòng vương áng mây bay
Ngày không nhau sầu dâng lên mắt
Nét mi ngoan đẫm lệ ưu phiền
Ngày không nhau con tim thầm nhắc
Nụ hôn nồng một thuở thần tiên
Ngày không nhau tình xa diệu vợi
Bước em đi khúc khuỷu, gập ghềnh
Ngày không nhau còn ai chờ đợi
Bản nhạc ngày xưa bỗng buồn tênh
Ngày không nhau…từ nay thôi nhé!
Giấc mơ yêu mãi mãi lụi tàn
Ngày không nhau nẻo về lặng lẽ
Vẫy tay chào mộng ảo trần gian..!
6. Tình yêu và nỗi nhớ
Em chẳng bao giờ quên anh đâu
Bao đêm không ngủ mắt rưng sầu
Cứ tưởng rằng anh không trở lại
Thơ em viết mãi chẳng thành câu
Em biết anh chẵng bỏ em đâu
Thư anh đã nói rỏ đuôi đầu
Nên em vẫn đợi và vẫn đợi
Vì biết “người ta” chẳng quên đâu
Em biết trầu xanh thương mến cau
Mong vôi về để đậm thêm màu
Thơ em sẽ không sầu đơn chiếc
Có anh về tiếp để thành câu
Em chẳng bao giờ xa anh đâu
Hôm nay và mãi mãi về sau
Dẫu thơ là ảo nhưng tình thật
Em chẳng bao giờ hết yêu đâu
Em biết trong ta còn có nhau
Dẫu người cuối bễ kẻ giang đầu
Dăm câu thơ nhớ làm thêm nhớ
Chắc chẳng bao giờ quên được đâu
Ta chẳng bao giờ xa nhau lâu
Chỉ mới vài giây đã nghe sầu
Một ngày không gặp là nghe nhớ
Trầu sẽ héo vì thương nhớ cau.
Khi yêu ta con người ta sẽ trở nên khác đi, đời sống giờ đây sẽ không còn là không có ý nghĩa khi mà đâu đó ngoài kia trong 7 tỷ con người sẽ cho 1 người đợi chờ bạn yêu thương bạn nhớ về bạn từng ngày một lòng thủy chung. Tình yêu vẫn toàn vẹn như ngày đầu
7. Tình yêu mang theo
Có tình yêu nào mà không đau
Đã yêu chất chứa sẵn vui sầu
Em ơi, anh nén lòng anh lại
Chưa dám, gặp em, ngỏ một câu
Đốt ngún hồn anh như lửa thầm
Bao năm bao tháng mối tình câm
Yêu em tha thiết, yêu da diết
Như ủ hầm sâu rượu sủi tăm
Như rượu lưu niên càng ngấm say…
Em yêu! Nghiêng bóng đẹp đôi mày
Tóc mun nghiêng bóng mành tơ nhẹ
Ru dịu lòng anh trong phút giây
Tình mạnh hơn đời, mặn muối đời
Yêu em say đắm, chết khôn nguôi
Gặp nhau một thuở, tình ngàn thuở
Hôn nắng mùa em, anh cháy môi
Khi yêu chỉ trải qua hai xúc cảm, nếu không phải là dư vị ngọt ngào niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại, thì đó hẳn sẽ là khổ đau khi tình yêu không còn như mong đợi khi hết lòng đắm đuối vào mối tình để rồi đơn côi mình ta giữa đắt trời, mơ về một hồi ức trong men say chiều mưa buồn, khổ đau là vậy nhưng ta vẫn yêu chẳng dứt tình mà đi được .
Những bài thơ 7 chữ hay nhất về mùa thu
Những bài thơ 7 chữ hay nhất về mùa thu là chùm thơ nói về những chiếc lá vàng rơi, những cơn mưa phùn nhè nhẹ, cái ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu. Hình như vào mùa thu, những nỗi buồn, những hoài niệm lại ùa về trong mỗi tất cả chúng ta .
Ai đó đã từng trách giận mùa thu sao cứ đến, để rồi những nỗi nhớ không mời lại về theo, những hoài niệm muốn trôn chặt lại mở ra, những khát khao lại trỗi dậy, …. Phải chăng là thu có lỗi với ta ? Ừ, cũng hoàn toàn có thể lắm chứ, ai bảo thu xưa ta được đắm đuối trong tình yêu, được hưởng niềm yêu thương toàn vẹn, vậy mà thu nay ta chỉ còn lại nỗi đơn độc và một mình .
Nếu thu xưa nhìn những chiếc lá vàng rơi cảm xúc thật lãng mạn, thì thu nay cho ta cái cảm xúc buồn man mác. Hàng cây vẫn còn đây, mọi thứ có vẻ như không đổi khác, chỉ có lòng người đã đổi khác. Mọi xúc cảm lại dâng trào : Là nỗi nhớ, là ký ức, là hờn giận, là sự hụt hẫng và còn có cả những khát khao nữa .
Hãy cùng cảm nhận những bài thơ 7 chữ về mùa thu hay nhất nhé !
1. Thu nhớ người xa
Thơ: Diệp Ly
Gom góp heo may buổi xế tà
Chữ tình ngàn dặm gửi người xa
Lá úa xa cành đêm trở gió
Giao mùa hoang dại cõi lòng ta.
Lành lạnh lối thu lạnh ngõ hồn
Khơi ngọn lửa tình nhớ môi hôn
Trống vắng vòng tay thèm hơi ấm
Mơ một bờ vai giữa đêm buồn.
Ai ở phương trời có nhớ thương
Có nhặt giùm thu lá bên đường
Có nghe lời gió đêm sương lạnh
Có khóc tình ngâu nỗi đoạn trường?
Người ở người đi một chữ sầu
Cúc nở sen tàn giữa bể dâu
Biển hẹn non thề đành dang dở
Duyên muộn tình xa bạc mái đầu.
2. Thu phai
Thơ : Hoàng Hôn Tím
Chiều vắng công viên ghế lạnh buồn,
Lá phong nhuộm đỏ cả hoàng hôn
Tâm tư trĩu nặng niềm nhung nhớ,
Một thoáng mây vương kín ngập hồn.
Lối cũ ngập ngừng níu bước chân,
Dư âm lắng đọng mắt môi gần.
Dang tay góp nhặt bao kỷ niệm
Hẹn ước chiều nao.. đã bao lần.
Lá rơi xào xạc bước chân ai,
Nghe trôi trong gió tiếng thở dài.
Ân tình ngày cũ rêu phong kín,
Tựa lá thu phai rụng cuối trời!
3. Chớm thu buồn
Thơ : Hạnh Kim
Mùa đã sang …trời giăng tím mây
Ai mang thương nhớ bỏ nơi này?
Cho lá thu xưa buồn mong mỏi
Rụng tàn héo úa gió lùa bay
Mưa tí tách rơi buổi sớm mai
Giọt tuôn đọng mãi những u hoài
Giọt dài giọt ngắn nhoà má phấn
Giọt buồn nhung nhớ mắt sầu cay
Mùa về rơi rụng bao nhiêu lá?
Mà thu vội vã…tình quắt quay
Thu đến thu đi trong hối hả
Vương mãi tim người hồn đắm say
Nhặt lá vàng rơi xếp đầy tay
Gói ghém thu xưa chớm tình gầy
Xâu chuỗi yêu thương ngàn tiếc nhớ
Trao trả cho người kể từ đây!
4. Thu một mình
Thơ : Giang Hoa
Chiều nay thu lẻn đứng bên thềm
Chút nắng la đà ửng má em
Trải sắc hanh vàng giăng khắp lối
Nhìn hoàng hôn xuống rớt êm đềm
Mùa thu chợt đến hồn yên ắng
Ngắm lá rơi hoa nắng tiễn người
Lữ khách sang đò tiếng vọng ơi !
Hồn tôi nức nở hay thu ngỡ …
Thu đến thật rồi gió lẻ loi
Trời hanh chút nắng bỏ đi rồi
Ngõ xưa hoang vắng sầu buông khẽ
Chạm đến hồn thơ chiếc lá rơi
Hôm nay thu khóc nỗi phân kỳ
Ký ức trôi về kể biệt li
Nhốt hết vào tim dòng nhật ký
Tro tàn xác lặng tủi người đi !
Ngỡ nhìn thu khóc vì thu lỡ
Giọt lệ hoen viền xóa vết lem
Suốt mãi năm canh nghìn trăn trở
Hồn trăng lạc bước thẹn bên rèm.
5. Hoài thu
Thơ : Nguyễn Hưng
Mấy độ thu về thu lại thu
Con đường xưa cũ kín sương mù
Vàng phai đã nhuốm màu nắng đổ
Vẳng tiếng chim gù với gió ru.
Vẫn đó bầu trời những áng mây
Muôn chiều lá úa vẫn giăng đầy
Ven hồ liễu rủ hàng suối tóc
Ngỡ dáng ai về dưới hàng cây.
Từ ly buổi ấy ráng chiều phai
Lặng lẽ bàn chân tiếng thở dài
Kỷ niệm ai tìm trong xác lá
Khi đường rẽ lối đã chia hai.
Thầm trách mùa thu đến làm chi
Mang sầu mang nhớ đến thầm thì
Nghiêng hồn một thuở mùa trăng vỡ
Lá đổ chiều nay lại ướt mi.
Làm sao giấu được giọt lệ cay
Phận kiếp vương mang đã đoạ đày
Bến mộng thu về ôi quạnh quẽ
Hoàng hôn một bóng dõi tình bay.
6. Thu nhớ
Thơ : Huyền Mến
Thu chớm anh về không hỡi anh
Để em mơ tiếp mối duyên lành
Gió thổi từng cơn se sắt lạnh
Lướt từng ngọn cỏ gió mong manh.
Thu đến…đông tàn em nhớ anh
Nhớ dáng hao hanh lấp sau mành
Nhớ nụ hôn nồng sao tróng chánh
Nhớ giấc mơ xưa…vỡ tan tành.
Nhớ lại mùa hè lướt qua nhanh
Phượng rụng tả tơi…tím bằng lăng
Thu đến anh đi hàng lệ đổ
Đời em sầu khổ nhớ thương anh.
Mười mấy năm rồi nhớ không anh
Nhớ kẻ lên thuyền dáng mong manh
Bỏ lại bến xưa tê tái lạnh
Vác mảnh trăng tà…gánh tương tư.
Ngồi lại một mình giữa trời thu
Nhớ bóng phương nào độc lãng du
Có nhớ về nơi đang ấp ủ
Tình xưa nối lại một chiều thu.?
7. Thu buồn
Thơ : Nguyễn Hiếu
Thu về xác lá quyện chân côi
Lòng lại chơi vơi nhớ một thời
Cái tuổi tương tư giờ đã mất
Chỉ còn lưu dấu một… Tình rơi
Thu chiều Đơn lẻ một hồn hoa
Đường phố buồn tênh tủi… Gót ngà
Lắc rắc mưa phùn cho lạnh má
Ai còn luyến ái … Bóng người… xa …
Thu đã đi vào trong tiếng thơ
Đâu rồi một thuở tuổi hồng… mơ
Lạnh lẽo mưa thu nhòa lệ đổ
Cho người cảm thán cảnh … Bơ vơ
Thu sầu vương vấn lắm tình ai
Đừng để hồn thu thở vắng dài
Một chữ yêu kia làm khổ ải
Trăm năm mai trúc… chớ dần phai…
Trên đây là tuyển tập những bài thơ 7 chữ hay nhất về mùa xuân, tình yêu và mùa thu đong đầy cảm hứng mà bạn nên đọc. Bạn sẽ thấy mùa xuân, tình yêu, mùa thu hiện lên thật thân thiện và thân thương. Chính vì lẽ đó mà nó dễ chạm đến trái tim của mỗi tất cả chúng ta .
[related_posts_by_tax posts_per_page=”5″]
Source: https://ahayne.com
Category: Câu Nói Hay
--------↓↓↓↓↓↓--------
Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay
Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.- Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
- Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
- Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
- Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.
---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---
Deal Hot
